Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Biển đảo – máu xương ta!

Nhà văn Cao Năm - 14-05-2014 06:28:23 AM

Hành động ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách bờ biển nước ta khoảng 120 hải lý, làm chúng ta bỗng nhớ tới sự hung hăng của kẻ xâm lược, kẻ ăn cướp, mà trong lịch sử từng bị nhân dân ta đã buộc chúng phải cuốn gói khỏi Việt Nam. Bởi như cha ông ta đã dạy: “Như nước Đại Việt ta từ trước/Vốn xưng nền văn hiến đã lâu”, mà văn hiến lại là nền tảng của sức mạnh dân tộc. Thế nên lịch sử còn  ghi bao binh hùng tướng mạnh muốn xưng vương xưng bá, nhưng đặt chân đến nước Nam ta đều lần lượt theo nhau gác giáo quy hàng: “Ngày mười tháng tám, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế/Ngày hai mươi, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu/Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong/Ngày hăm tám, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn…" (Bình ngô đại cáo – Nguyễn Trãi). Thế nên, những tin tức từ các phương tiện thông tin đại chúng loan đi, nhất là cuộc họp báo quốc tế chiều 7-5-2014 với tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước ta về việc Trung Quốc cho giàn khoan HD-981 xâm phạm thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã làm dấy lên không chỉ dư luận phản đối Trung Quốc ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế, mà còn làm thức dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và niềm tin tuyệt đối, vững chắc của mỗi người chúng ta vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ trong sâu thẳm cõi lòng, mỗi người chúng ta đều hiểu rằng, có được non sông gấm vóc như ngày nay, bao thế hệ người Việt Nam với 54 dân tộc anh em, đã phải trải qua bao đau thương, mất mát, gian khổ chiến đấu, hy sinh, từ chỗ “chỉ có đêm và ngày”, nay “có cả trời và biển”, như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, nên bất cứ kẻ nào, xa hay gần, lớn hay nhỏ, bằng bất cứ hành vi nào, đã động đến biển trời Tổ quốc chúng ta, cũng tức là động đến máu xương ta đó, thì ta nhất định muôn người như một kề vai sát cánh cùng nhau quét sạch nó đi, lấy lại sự bình yên muôn thuở cho biển trời Tổ quốc chúng ta. Còn lấy lại như thế nào, thì không phải bây giờ, mà từ lâu, trước hành động hung hăng của Trung Quốc, từ việc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa đến việc tuyên bố “đường lưỡi bò”, rồi những vụ đụng độ tàu thuyền trên biển, ngang nhiên cắt dây cáp tàu thăm dò Bình Minh của Việt Nam, chúng ta vẫn tin Đảng và Nhà nước có cách hành xử của người Việt Nam ta dựa trên luật pháp và lẽ phải, vừa có lý vừa có tình, bảo đảm lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. Bởi lẽ phải, công lý là ở phía chúng ta, vì Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam là hành động không đơn thuần là khai thác tài nguyên, với một trữ lượng dầu ở biển Đông ước tính tới 11 tỷ thùng và 190 tỷ m3 khí tự nhiên, mà sâu xa hơn là nhằm dần khẳng định tuyên bố “đường lưỡi bò” hết sức vô lý mà Trung Quốc đưa ra, từ đó từng bước thực thi cái quyền vô lý “kiểm soát Biển Đông” mà Trung Quốc vẫn nuôi tham vọng.

Hiểu rõ vấn đề phức tạp trên Biển Đông, chúng ta càng thấy cuộc đấu tranh bảo vệ biển, đảo Tổ quốc là lâu dài, gian nan và cũng đầy quyết liệt, chứ không thể ngày một ngày hai. Chúng ta tin tưởng trước hành động ngang ngược của Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta sẽ có cách giải quyết thỏa đáng, bảo vệ được lợi ích dân tộc, chủ quyền quốc gia và phù hợp luật pháp quốc tế.

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhân vật  

Nhà thơ Hữu Thỉnh: “Cỏ bao phen phải làm lại từ đầu”

VanVN.Net - Trong số các nhà thơ chống Mỹ, Hữu Thỉnh không phải là người gây được ấn tượng sớm. Hầu như phần lớn thành tựu trong sáng tác của ông đều xuất hiện sau năm 1975. Song, Hữu Thỉnh lại ...