Gửi thư   
Bản in
VanVN.Net - Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII thành công. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội đã phê chuẩn cơ cấu Chính phủ, theo đó nhiệm kỳ này gồm: Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ và 4 Cơ quan ngang Bộ. Trong tổng số 22 Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan Ngang Bộ chỉ có 7 Bộ trưởng tái đắc cử. Điều này thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ về cơ cấu và tổ chức của Chính phủ. Tân Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ là những gương mặt đáng tin cậy, đủ đảm đương nhiệm vụ mà Quốc hội và Cử tri giao phó.
Sau 29 ngày làm việc, kỳ họp thứ 2 Quốc hội vừa bế mạc thành công. Kỳ họp này với chương trình nghị sự bao gồm nhiều vấn đề nhưng cử tri quan tâm nhất là việc chất vấn và trả lời chất vấn của các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Phải nói các phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn đã cởi mở, thẳng thắn, phân minh rạch ròi cái được, cái chưa được, trách nhiệm thuộc về ai?
Cũng thật sự thông cảm với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ - Các Tổng tư lệnh này mới vào cuộc chưa đầy 3 tháng, vị nào từ Thứ trưởng đi lên còn nắm bắt được tình hình, các vị từ lĩnh vực khác tới nhận nhiệm vụ phải có thời gian mới có thể tìm hiểu về tình hình thực tế nơi mình trực tiếp chỉ đạo. Bộ trưởng tài chính từ lĩnh vực kiểm toán Nhà nước nên có nhiều thuận lợi hơn. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải từ lĩnh vực Dầu khí sang làm Tư lệnh một mặt trận hóc búa, có thể coi là "Thiên la địa võng", chừng ấy ngày làm sao có thể nắm bắt được tình hình. Đáng buồn và không hài lòng với một đại biểu Quốc hội trong hội trường phát biểu: "... trả lời loanh quanh như vậy thì ai cũng làm được Bộ trưởng."
Rất đáng mừng các tân bộ trưởng nhiệm kỳ này khi nhận chức không mấy người trả lời với báo chí mạnh mẽ, ai cũng dè dặn, thận trọng. Hẳn mọi người còn nhớ một vị tân Bộ trưởng nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII khi trả lời với Báo chí đã tuyên bố: “Tôi sẽ, tôi phải”… Nhưng sự thật đã không diễn ra như vậy, không được như vậy.
Công chúng rất đồng tình với những ý kiến của một số nhà nghiên cứu, Nhà kinh tế khi trả lời phỏng vấn: Đất nước đang cần những Tư lệnh ngành như: Vương Đình Huệ, Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình...
Cha ông ta vẫn truyền nhau lời dặn: "Đừng nghe tôi nói mà hãy xem kết quả tôi làm"
Cử tri và đồng bào cả nước đang kỳ vọng vào những điều thực tế ấy.
VanVN.Net - Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII thành công. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội đã phê chuẩn cơ cấu Chính phủ, theo đó nhiệm kỳ này gồm: Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ và 4 Cơ quan ngang Bộ. Trong tổng số 22 Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan Ngang Bộ chỉ có 7 Bộ trưởng tái đắc cử. Điều này thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ về cơ cấu và tổ chức của Chính phủ. Tân Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ là những gương mặt đáng tin cậy, đủ đảm đương nhiệm vụ mà Quốc hội và Cử tri giao phó.
Sau 29 ngày làm việc, kỳ họp thứ 2 Quốc hội vừa bế mạc thành công. Kỳ họp này với chương trình nghị sự bao gồm nhiều vấn đề nhưng cử tri quan tâm nhất là việc chất vấn và trả lời chất vấn của các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Phải nói các phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn đã cởi mở, thẳng thắn, phân minh rạch ròi cái được, cái chưa được, trách nhiệm thuộc về ai?
Cũng thật sự thông cảm với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ - Các Tổng tư lệnh này mới vào cuộc chưa đầy 3 tháng, vị nào từ Thứ trưởng đi lên còn nắm bắt được tình hình, các vị từ lĩnh vực khác tới nhận nhiệm vụ phải có thời gian mới có thể tìm hiểu về tình hình thực tế nơi mình trực tiếp chỉ đạo. Bộ trưởng tài chính từ lĩnh vực kiểm toán Nhà nước nên có nhiều thuận lợi hơn. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải từ lĩnh vực Dầu khí sang làm Tư lệnh một mặt trận hóc búa, có thể coi là "Thiên la địa võng", chừng ấy ngày làm sao có thể nắm bắt được tình hình. Đáng buồn và không hài lòng với một đại biểu Quốc hội trong hội trường phát biểu: "... trả lời loanh quanh như vậy thì ai cũng làm được Bộ trưởng."
Rất đáng mừng các tân bộ trưởng nhiệm kỳ này khi nhận chức không mấy người trả lời với báo chí mạnh mẽ, ai cũng dè dặn, thận trọng. Hẳn mọi người còn nhớ một vị tân Bộ trưởng nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII khi trả lời với Báo chí đã tuyên bố: “Tôi sẽ, tôi phải”… Nhưng sự thật đã không diễn ra như vậy, không được như vậy.
Công chúng rất đồng tình với những ý kiến của một số nhà nghiên cứu, Nhà kinh tế khi trả lời phỏng vấn: Đất nước đang cần những Tư lệnh ngành như: Vương Đình Huệ, Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình...
Cha ông ta vẫn truyền nhau lời dặn: "Đừng nghe tôi nói mà hãy xem kết quả tôi làm"
Cử tri và đồng bào cả nước đang kỳ vọng vào những điều thực tế ấy.
Sự kiện
VanVN.Net – Sáng 19/5/2012, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật và Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân năm 2012. Đến dự buổi Lễ có đồng chí ...
Nhân vật
VanVN.Net - Mỗi nhà văn đều có một thế giới nhân vật riêng, với thói quen khai thác nhân vật theo một cách riêng. Theo đó, nhân vật có thể là thật hoặc hư cấu, nhưng thường đều dựa trên những ...
Hoạt động Hội Nhà Văn
VanVN.Net – Chiều 18/5/2012, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Lễ ra mắt và trao tặng bộ sách Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ – văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh được tổ chức vào hồi 14h30’. Đến dự ...
Tư liệu
VanVN.Net - Bài viết “NAM TRIỀU CÔNG NGHIỆP DIỄN CHÍ – CUỐN TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM” của Nguyễn Văn Dân đã làm rõ một số đặc điểm của “Nam triều công nghiệp diễn chí” trong bối cảnh tiểu thuyết lịch sử Việt Nam thời trung ...

Tiêu đề
Viết bình luận của bạn