Tin tức

7/3
4:31 PM 2018

TRIỂN LÃM TRANH CỦA NỮ NHÀ THƠ, HỌA SĨ THUẬN VY

TUYÊN HÓA - Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), ngày 6-3-2018, tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam (49 Nguyễn Du-Hà Nội), đã khai mạc phòng tranh “Những giấc mơ còn thức” của nữ nhà thơ, họa sĩ Thuận Vy.

Nhà thơ, họa sĩ Thuận Vy

Thuận Vy tên thật là Đồng Ngọc Bích, sinh năm 1957 tại Đức Thọ-Hà Tĩnh; Kỹ sư xây dựng, cựu học viên Trường viết văn Nguyễn Du (khóa III), hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2000, đã xuất bản 11 tập thơ riêng. Bên cạnh việc sáng tác thơ ca, Thuận Vy rất say mê hội họa, đã sáng tác hàng trăm bức tranh và bước đầu tạo được dấu ấn riêng ở lĩnh vực nghệ thuật này. Mỗi bức tranh của Thuận Vy là “hội họa hóa” một câu thơ, một tứ thơ, một bài thơ hàm súc...

Họa sĩ Tô Ngọc Thành nhận xét: Thuận Vy theo đuổi lối vẽ mà người ta gọi là “cổ điển siêu thực”. Đó là lối vẽ theo tiên đoán, vừa bản năng vừa huyền ảo.  Tranh Thuận Vy cũng như thơ của chị, những không gian cứ đồng hiện dung dị, duyên dáng và “nhẹ bẫng” như có, như không...

36 tác phẩm trưng bày tại triển lãm “Những giấc mơ còn thức” thể hiện rất rõ những nét phong cách trên đây của nhà thơ, họa sĩ Thuận Vy. Triển lãm mở của từ ngày 6 đến ngày 16-6-2018.

Đông đảo đồng nghiệp và công chúng đến xem tranh Thuận Vy

Tác phẩm "Đợi một người"

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *