Thời sự văn học nghệ thuật

21/11
2:00 PM 2018

TRIỂN LÃM TRANH “THƯƠNG NHỚ TRÀNG AN” CỦA HỌA SĨ ĐỖ DUY MINH

Chiều 20-11-2018 tại trung tâm triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng-Hà Nội, đã khai mạc triển lãm tranh THƯƠNG NHỚ TRÀNG AN của hoạ sỹ Đỗ Duy Minh. Nhóm văn chương “Nhân sĩ Hà Đông” đã thay mặt hoạ sỹ Đỗ Duy Minh tổ chức triển lãm này, vì tác giả hiện sống tại Canada, do sức khoẻ ông không thể về Hà Nội được nữa. Ông triển lãm những bức tranh vẽ về Hà Nội thay lời từ biệt nơi ông sinh ra và lớn lên.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, thành viên ban tổ chức triển lãm THƯƠNG NHỚ TRÀNG AN cho biết: Trong cuộc đời hoạ sỹ Đỗ Duy Minh có hai cuộc giã từ Hà Nội. Cuộc giã từ lần thứ nhất cách đây gần 40 năm. Đó là cuộc giã từ ông không hề muốn và đầy đau đớn. Nhiều năm sau đó, trong những chuyến trở về viếng thăm người thân còn lại ở quê hương, ông đã lang thang trong những phố cổ, bên những mùa sen Tây hồ, trước bãi sông Hồng và chìm vào những xóm ngoại ô... Ông đi tìm lại những gì thân yêu và thiêng liêng, tìm lại những vẻ đẹp làm nên Tràng An mà ông phải cách xa và đang mỗi ngày một mờ xa trong đời sống đương đại cuốn đi như gió lốc. Ông đã 2 lần mở triển lãm tranh tại Hà Nội, đều do nhóm Nhân sĩ Hà Đông tham gia tổ chức. Đó là 2 cuộc triển lãm ký ức của một người sinh ra và lớn lên trong không gian văn hoá Tràng An, triển lãm của những thương nhớ, âu lo và xa cách...

Và cuộc triển lãm lần này là lần giã từ Hà Nội lần thứ hai của ông. Cuộc giã từ lần này không đau đớn mà ngập tràn thương nhớ. Ông đã già và sức khoẻ đã yếu. Ông không thể trở về Tràng An của ông được nữa. Ông viết thư cho nhà thơ Nguyễn Quang Thiều rằng: ông không còn cơ hội để chạm vào những người thân yêu, bạn bè, không còn cơ hội được đặt bàn chân vào chốn này. Những bức tranh trong triễn lãm “Thương nhớ Tràng An” sẽ thay ông nói lời từ biệt Tràng An, từ biệt những người thân yêu ở chốn này...

Triển lãm “Thương nhớ Tràng An”diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 20 đến ngày 24-11-2018. Được biết, từ khi thông tin về cuộc triển lãm này được công bố, đã có một số nhà sưu tập liên hệ đặt mua. Có người mua tới 5 bức. Tranh “Thương nhớ Tràng An” của họa sĩ Đỗ Duy Minh là những hình ảnh của sông Hồng mùa nước, của những cánh đồng ngoại ô, của mùa sen Tây hồ, của hoa gạo tháng Tư, của phố cổ, của thiếu phụ áo dài, của những đền chùa và lễ hội…. của những huyền ảo, mơ hồ mà bất tử... Tất cả đều vẽ Acrylic trên giấy dó.

P.V. (Tranh đăng kèm là một số tác phẩm triển lãm “Thương nhớ Tràng An”)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *