Thời sự văn học nghệ thuật

24/10
10:24 PM 2017

BẾ MẠC CUỘC GẶP MẶT LẦN THỨ NHẤT “NHÀ VĂN VỚI SỨ MỆNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC”.

MAI NAM THẮNG

Sau 5 ngày gặp gỡ, giao lưu, tọa đàm, trao đổi và tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa và thắng cảnh tại nhiều địa phương ở miền Bắc, chiều ngày 24-10-2017 tại Khu Biệt thự Hồ Tây-Hà Nội, lễ bế mạc Cuộc gặp mặt lần thứ nhất “Nhà văn với sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc” đã được tổ chức trọng thể và đầm ấm.

Phát biểu mở đầu buổi lễ bế mạc, nhà thơ Hữu Thỉnh-Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam-thay mặt lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam đã điểm lại những nội dung và kết quả các hoạt động sôi nổi, cởi mở và đầm ấm đã diễn ra trong 5 ngày qua và nhấn mạnh: Cái gặp gỡ chung nhất là chúng ta đều nhất trí cho rằng, các nhà văn Việt Nam dù ở trong nước hay nước ngoài; không phân biệt quá khứ, chính kiến, quan niệm, tôn giáo... cần ngồi lại với nhau vun đắp cho khối đoàn kết dân tộc ngày càng tỏa rợp bóng mát đến những vùng đất, những mái nhà, những kiếp người.

Nhà thơ Hữu Thỉnh phát biểu mở đầu buổi lễ bế mạc

Nhà thơ Hữu Thỉnh nhắc lại những câu thơ viết cách nay mấy chục năm của nhà thơ Chế Lan Viên:

Cây có gốc thì máu cũng có gốc

Một dòng máu này đừng để giặc phân chia

Cùng một quyển Kiều thương cảm ấy

Anh lật bên này, tôi lật phía bên kia...

Đó là cách nhìn nhân văn, sáng suốt và tỉnh táo nhất mà chỉ có những tài năng lớn mới có được.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng: Dù đã chủ động và làm được nhiều việc nhưng sau một thời gian dài Hội Nhà văn Việt Nam mới chính thức tổ chức cuộc gặp lần đầu. Còn một số tồn đọng của quá khứ chưa thể giải quyết hết được trong một thời gian ngắn, Hội Nhà văn Việt Nam tôn trọng suy nghĩ độc lập của các nhà văn và sẵn sàng chờ đợi. Hội đã, đang và sẽ làm tất cả những gì có thể để hội tụ các tài năng văn học trong mái ấm của tình đoàn kết dân tộc. Với tinh thần “đoàn kết để sáng tạo, sáng tạo trong đoàn kết”, trong không khí cởi mở, thân tình của cuộc gặp mặt, các nhà văn đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị, xây dựng cơ chế phối hợp giữa Hội Nhà văn Việt Nam với các nhà văn ở nước ngoài. Tinh thần chung là tạo ra sự hợp tác thông thoáng, hiệu quả để các nhà văn ở nước ngoài có điều kiện tốt nhất tiếp cận đời sống, đẩy mạnh sáng tác, công bố tác phẩm và tổ chức các sự kiện giao lưu với bạn đọc trong nước.

Tại buổi lễ bế mạc, nhiều nhà văn đã phát biểu và thống nhất nhận định: Cuộc gặp mặt lần này là dịp để đề cao trách nhiệm xã hội, giúp gắn kết cộng đồng các nhà văn Việt Nam ở nước ngoài cùng hướng về Tổ quốc, bảo tồn và phát huy truyền thống yêu nước, nhân văn, hướng thiện trong tinh thần đoàn kết dân tộc; tạo cơ chế phối hợp gắn bó các nhà văn nước ngoài với Hội Nhà văn Việt Nam về sáng tác, công bố tác phẩm; đồng thời, giúp họ hiểu rõ thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có nhiều tác phẩm phục vụ con người và văn hóa Việt Nam.

Nhà văn Võ Công Liêm phát biểu cảm tưởng về những ngày gặp mặt

Nhà văn Võ Công Liêm (định cư ở Canada) bày tỏ: “Chúng tôi lấy làm hãnh diện được tham dự cuộc gặp mặt lần thứ nhất là nhịp cầu nối tiếp, một vòng tay lớn mở rộng đón chào những tinh hoa, trí tuệ của người Việt ở khắp nơi trên toàn cầu. Cơ chế phối hợp các nhà văn Việt Nam  ở nước ngoài với Hội Nhà văn trong nước là một kết hợp độc đáo không dựa vào một cơ chế nào mà dựa vào thỉnh nguyện để minh định đường lối, kế hoạch chủ trương và sáng tạo.... Chúng ta đến đây để chứng kiến thực hư của sự kiện, nhận biết được chân giá trị đích thực của nó. Nhất thiết chúng ta không sa ngã trước một trào lưu nào, mà trong đó là đả phá hay bôi bác. Chúng ta đến và đi là mang theo những gì ở cá thể của chúng ta như một chứng nhân cho một sứ mệnh văn nghệ. Chúng ta ngồi bên nhau, trao đổi những gì đã cảm thông vào hoài niệm đó và hy vọng sẽ là nhịp cầu nối tiếp cho những thế hệ về sau...”.

Nhà thơ Trương Anh Tú trình bày ca khúc "Trái tim Việt Nam" của anh

Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng (định cư tại LB Nga) đã đọc bài thơ “Với một Việt kiều ở Mỹ”: Chắc lâu lắm, anh vẫn chưa trở lại/ Gặp bà con, thăm cô bác, ruộng vườn/ Và ở đó, nơi phụng thờ tiên tổ/ Anh có về để thắp một nén hương?/ Nếu làng xóm quay lưng, bạc đãi/ Anh có quyền trút hận xuống đầu tôi!/ Nhưng hãy tin, họ đón anh trở lại/ Như đứa con xa biền biệt bấy năm trời!/ Chúng ta hãy cùng nhau cạn chén/ (Mặc dù tôi không uống rượu bao giờ)/ Để ghi nhớ lần đầu tiên đến Mỹ/ Mang theo mình chỉ sách, bút và thơ...

Trong không khí đầm ấm và lưu luyến, nhà thơ Trương Anh Tú đã trình bày ca khúc “Trái tim Việt Nam” do anh sáng tác và tổ chức hòa âm, phối khí.

Chia tay nhau, các nhà văn Việt Nam trong và ngoài nước đều tin tưởng với thành công của cuộc gặp mặt làn thứ nhất này, nhất định rồi đây các cuộc gặp mặt tiếp theo sẽ được tổ chức với sự tham gia đông đảo hơn. Và những ngày gặp gỡ, làm việc sôi nổi, cởi mở vừa qua sẽ là những kỷ niệm đẹp đẽ của tình bạn, tình đồng nghiệp, đồng bào...

Ảnh: TTXVN & HỮU ĐỐ

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *