Sáng tác trẻ

24/4
5:04 PM 2017

CHÙM THƠ CỦA HUYỀN THANH THANH

Tên thật là Lê Thị Thanh Huyền, sinh năm 1985 tại TP Vinh-Nghệ An, quê ở Đức Thọ-Hà Tĩnh, kỹ sư Điều khiển tự động, hiện đang làm Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại ĐHQG Hà Nội; Chủ tịch HĐQT-CEO, công tác tại TRACONIMEX JSC; đã có nhiều truyện ngắn và thơ đăng trên các báo và tạp chí. Nhà thơ Trần Quang Quý nhận xét: “Thơ Huyền Thanh Thanh nhiều nỗi niềm giằng xé, day dứt… Chính trên sự còn vỡ vạc, chạng vạng, hoang thu, biến nhịp… và sắc màu ấy, có những câu thơ thi sĩ lóe sáng…”

Chùm thơ sau đây rút trong tập Trên từng vết chân hoang do NXB Hội Nhà văn ấn hành quý 1-2017.

Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu

QUÊ TÔI

Những buổi chiều 
lục bình tím ngắt
Bát ngát lưng trời hương lúa đưa
Quê tôi
những ban trưa
ngọt ngào hoa mua 
cháy rực lòng mùa hạ
Cơn mưa rào vội vã
chưa kịp ướt áo…
Quê tôi
Những sớm mai hò hẹn
Lúng liếng mắt đen
chao nghiêng quang gánh
Mong manh vạt nắng 
lơi lả áo tơi…
Quê tôi
Những tiếng ru hời
Bao la tình mẹ
Vỗ về thơ bé
Trong dòng sữa La Giang…
Quê tôi, quê tôi
là những buổi chiều...
 

THU BẢN LÁC

Một sớm mai hanh hao ngơ ngác
Thu xôn xao bản Lác
Vẳng khúc hát heo may
Nhớ một thời tay đã trong tay
Thương mến giăng phố nhỏ
Vẫn tiếng khèn ngân vang đâu đó
Mà xa quá tiếng hát ngày xưa
Ai đợi chờ rũ lá chiều mưa
Nắng tương tư vụt mất
Bản Lác khóc từ lòng đất
Biết bao giờ ta trở về?

 

VỚI NGƯỜI BÁN HOA

Em là cô gái bán hoa
Thu đông xuân hạ lần qua kiếp người
Một thúng quẩy vạn tiếng cười
Xanh vàng đỏ tím một đời mênh mang.

Nắng chiều đổ gió thênh thang
Mà mưa không dứt tiếng than của trời
Hoa em hé nở sắc ngời
Cũng là để bán cho người niềm vui.

Gánh này úa gánh này tươi
Vai em trĩu nặng tiếng đời khen chê
Xa xăm trăm nẻo đường về
Bão giông cơ cực bốn bề tan hoang.

Một cánh hoa, hai cánh hoa
Ai ơi nhè nhẹ đôi ba ngón tình
Mơ hoài trước buổi bình minh
Hoa em vẫn nét nguyên trinh hình hài…

 

ĐÔI KHI

Đôi khi
gió bay tỏa

khỏa khuây sức nóng
dù yếu ớt mong manh

Đôi khi
nước long lanh
gột sạch bụi trần
dù thân đằm tăm tối

Đôi khi
phút không lời
rót hồn trơ chén nắng
chạng vạng tiếng say

Đôi khi
cả trong tay
giọt thinh không
mà nặng tình non bể

Vẫn thế, giọt thời gian tí tách, tí tách ...
Như hồn người róc rách...
Suối hoa!

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *